Jump to content

Nguyễn Ngọc Ngạn - Thư giãn cuối tuần


xứ việt
 Share

Recommended Posts

156826-CN-121025-Ngan%20copy.400.jpg
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn
 
 
BÁN BÁO.
 
10498015_496316210501574_616709990301895Sáng ra quán, ngồi nhâm nhi ly caphe. Cô gái bán báo, ôm chồng báo, một vị hỏi :
 
- Còn báo gì vậy?
 
- Dạ. Còn Thanh Niên, Phụ Nữ nhưng hết Văn Hóa.... Có Nhân Dân, Công An, Quân Đội nhưng không có Pháp Luật !
 
Ờ hớ !
 
.............
 
Quán Mỹ
 
Một anh Vn bước vào quán Mỹ gọi một chai vang .Ông chủ nhìn bộ dạng quê mùa của anh đưa chai vang và lạnh lùng nói : 700 đô
 
Anh Vn nói :
 
- Nếu bây giờ tôi cắn được mắt trái của tôi ông mất gì ?
 
- Mày làm được tao khuyến mãi chai vang 
 
Tức thì anh móc mắt giả ra đưa vào miệng cắn
 
Đệch mẹ mất toi chai vang rồi .Lão thì thầm..!
 
- Thế nếu giờ tôi cắn được mắt phải thì ông mất gì ?
 
115631_truyen-cuoi492.jpg- 500 đô ! Lão nghĩ chẳng lẽ mày mù sao ..!
 
Tức thì anh lấy hàm răng giả lên cắn vào mắt phải
 
Hu hu mất 500 đô ! Tức quá Obama ơi !!
 
Anh Vn sau khi uống hết chai vang , liểng xiểng đặt lên bàn bên cạnh và nói
 
- giờ em đứng đây mà đái được vào chai kia thì anh mất gì ?
 
Mày làm được tao mất 1000 đô ,Mẹ kiếp ! tỉnh còn không làm được chứ nói gì say, đúng là bọn Vn 
 
....
 
Tức thì anh Vn đứng dậy đái văng tung toé mà chẳng trúng cái chai .Lão Mỹ 
thấy thế cười kaka.. ngu chưa con mất 1000 đô nhé !
 
Anh Vn đưa lão Mỹ 1000 đô và nói :
 
- Em cảm ơn anh nha , lúc nãy em có cá 10 000 đô với thằng Tàu ngồi bàn bên kia rằng em có thể đái khắp quán mà ông chủ vẫn cười ...
 
.....................
 
ĐI MỸ VỀ.
 
Cu được mời đi tham quan bên Mỹ, sau một thời gian ở bên đó, về lại quê, Cu khoe với mấy ông già làng :
 
- Ở bên Mỹ, họ văn minh ghê !
 
- Đại loại là sao, kể nghe coi ?
 
1357261130-Xuc-xich--6-.jpg- Là vầy : Có một cái máy, nếu ở đầu này họ cho vào một con heo, sau một vài thao tác, thì đầu máy bên kia cho ra toàn là xúc xích ! Văn mình không?
 
- Vậy mà văn minh chi? Tao hỏi ngược lại nè : Nếu đầu máy bên kia, bỏ vào một cái xúc xích, thì đầu máy bên này có thể ra một con heo không?
 
- Làm gì có chuyện đó bác? 
 
- Vậy là thua Việt Nam tao.
 
- Đại loại là sao ? Bác nói nghe coi ?
 
- Tau đút cái xúc xích của tau vào cái máy của bác gái mày, thì sau đó bác gái mày sẽ cho ra một em bé liền. Vậy mà kể dzô ?
 
Ờ hớ !
 
.....................
 
CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH
 
Ông chủ tịch xã nhận được tin nhắn từ điện thoại của ông chủ tịch huyện gởi xuống nguyên văn như vầy:
 
- Sắp tới, đoàn cán bộ huyện về thăm và chọn xã ta làm điểm. Vì vậy mà các đồng chí nên duy trì thật tốt vấn đề TTVSNCC. 
 
Ký tên...
 
images?q=tbn:ANd9GcT-qhdeYo2ZyO9bwlFPIJv... Suốt đêm dài mày mò dịch những chữ viết tắt, sáng hôm sau, ông chủ tịch xã gởi tin nhắn lại cho ông chủ tịc huyện:
 
- Xin đồng chí chủ tịch cứ yên tâm, không sợ chó điên cắn đoàn cán bộ bởi mùa mưa rất ít bệnh dại, chẳng cần tiêm vắc xin...
 
Vừa đọc xong tin nhắn, Ông chủ tịch huyện ngớ người chẳng hiểu trời trăng mây gió gì, tức tốc cho người phóng xe về xã để dò la tin tức. Lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, ông chủ tịch huyện thì bảo: 
 
- Duy trì tốt vấn đề "Trật tự vệ sinh nơi công cộng".
 
Còn ông chủ tịch xã lại dịch thành :
 
- Duy trì tốt vấn đề "tiêm thuốc vắc-xin ngừa cho chó"?
 
Quả là... nhắn tin viết tắt, dịch hay quá.
 
CTMB.
 
.......................
 
ĐA NĂNG - LĂNG NHĂNG
 
vo-toi-quan-he-lang-nhang-724373.jpgHai bợm giải nghĩa cho nhau nghe. 
 
- Tau hỏi mày, mày là phó giáo sư tiến sỹ, giải thích cho tau hiểu, tại sao đàn ông quan hệ với nhiều đàn bà thì gọi là đào hoa, trong khi đàn bà quan hệ với nhiều đàn ông thì gọi là lăng nhăng?
 
- Nghe nè ! Mày dốt quá ! Cái chìa khóa, mà mở được nhiều ổ khóa, người ta gọi là đa năng. Còn cái ổ khóa mà chìa nào mở cũng được thì dẹp mịa cái ổ khóa đó đi ! Hỉu chưa?
 
- Ờ hớ !
 
........................
 
TÌNH ĐIỆN THOẠI.
 
Tính ra thì Cu đã quen nàng gần hai năm nay rồi. Cũng tại vì tánh nhút nhát nên chưa tỏ tình. Nay, Cu quyết định gọi :
 
phat-hien-chong-ngoai-tinh.jpg- A lô ! Anh có một điều rất muốn nói với em từ lâu, nhưng "sợ" quá ! Nay anh quyết định : Anh muốn em là người tình của anh có được không ?
 
Đầu dây bên kia trả lời thật đong đảnh :
 
- Oh, Cám ơn anh, em cũng chờ câu này từ lâu rồi. Em đồng ý !
 
- Cảm ơn em ! Không có gì tuyệt vời bằng ! Em cố gắng cho anh cơ hội nhé ?
 
Vẫn giọng của cô nàng đầu dây bên kia :
 
- Ờ mà cho em hỏi : Anh tên gì vậy?
 
@@!!??? Trớt hướt !
 
..........................
 
ĂN NÓI SỐNG NHĂN
 
Nghe tin chị sui bị bịnh, anh gia mang quà đến thăm, tới nhà thấy chị sui đang nằm, gượng ngồi dậy :
 
- Chào anh sui mới tới... Để tôi... rót....
 
- Được rồi chị, chị cứ nằm im, để tôi chơi rùi tôi về...
 
@@??!!
 
Sui gia ăn nói sống nhăn !
 
.......................

Nguyễn Ngọc Ngạn

*TTHN sư tầm
Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...