Jump to content

Nguyễn Ngọc Ngạn - Thư giãn cuối năm


xứ việt
 Share

Recommended Posts

hqdefault.jpg


Chồng Tây vợ Ta
 

"Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
 
Bữa kia hai vợ chồng ra bờ hồ chơi, ông ta mới nói:
 
- Con hồ này đẹp qúa hả em?
 
images?q=tbn:ANd9GcQIpSY30GC8L6gVScXSych
Ảnh minh họa
Vợ anh ta chỉnh:
 
- Anh phải kêu là cái hồ.
 
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
 
- Cái sông này cũng đẹp.
 
Vợ lại cằn nhằn:
 
- Anh phải kêu là con sông.
 
- Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
 
- Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con.
 
Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
 
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
 
- Hèn chi!!! Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...hihi "
 
************
 
NỔ
 
Cu tán gái :
 
- Em nè ! Em có thể làm người yêu anh không?
 
- Anh đùa à? Anh như thế nào mà đòi yêu tôi? Anh đi xe gì?
 
- Anh đi xe 4 bánh.
 
- Tuyệt ! Thế tài chính ổn định không?
 
- Tay anh lúc nào cũng cầm một cọc tiền.
 
- Được rồi, em đồng ý! Mà anh làm nghề gì?
 
- Phụ xe buýt.
 
Ờ hớ !
 
***************
 
TẢN MẠN VỀ CHÚC TẾT
 
Gần tết, ai cũng chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, không thể thiếu những lời chúc tụng có cánh, thậm chí, có những người viết thành một bài... như là bài văn để đọc... chúc cho xôm tụ.
 
Nhưng, nhớ là nên tránh những câu chúc đại loại như thế này :
 
- Muốn chúc đại gia đình sống lâu 100 tuổi thì để ý xem trong nhà đã có ai bước qua tuổi 99 chưa? Chứ năm nữa là tròn 100 đấy!
 
- Tới mấy chung cư nhớ đừng chúc : Tiền vô như nước. Vì nước ở đó chảy rỉ rả lắm ! Họ rượt cho mà chạy !
 
- Thăm bác sỹ, bó bột, chấn thương chỉnh hình, phẩu thuật... không nên chúc làm ăn phát đạt ! Thịnh vượng ! Dân tình sẽ đau khổ....
 
- Tới mấy thèng lười biếng nhớ đừng chúc mua may bán đắt. Vì sẽ cực nó.
 
- Lỡ có bạn bán ma túy, chớ nên chúc phát tài, phát lộc. Xã hội sẽ điêu đứng.
 
- Trung tâm mai táng, bán hòm, xây mả... chớ chúc gặp nhiều may mắn....
 
- Tới nhà cán bộ, lãnh đạo tham nhũng chớ nên tặng lịch, mỗi người tặng mỗi cuốn là nguy !
 
- Cuối cùng, không nên chúc sức khỏe... Vì nói lái lại thì sức khỏe là ... sẽ khuất.... Không nên, không nên...
 
Ý tứ nhé ! Nhớ đầu năm đừng để họ chửi, là cả năm bị chửi đó. Tốt hơn hết là im, uống thôi.... Hẻm chúc chi hếch !
 
****************
 
NHỎ NHỨT TRONG CÁC LOẠI NHỎ NHỨT.
 
Cu bị ong cắn, mà độc thật, hén cén ngay trym. Sưng vù...
 
Cu mắc cỡ lém, nhưng vì quá đau nên phải đi khám bác sỹ.
 
Tới phòng mạch, Cu cứ rụt rè.. thấp thỏm.. Bác sỹ gọi :
 
- Tới đây là phải vào đây khám, làm gì cà thụt cà thò ngoài đó vậy?
 
Cu lò mò vô phòng:
 
- Em nói trước với bác sỹ nhe? Khi khám em là bác không được cười đóa nhe? Bác hứa đi, em mới cho khám.
 
- Ok, tôi sẽ không cười, anh cứ cỡi ra đi, tôi xem thử....
 
Cu mạnh dạn tụt cái quần xuống, vừa thấy, bác sỹ ôm bụng cười ngặt ngẽo:
 
- Tình hình ra sao mà nó lại như thế này?
 
- Dạ em bị con ong hén cén 2 ngày nay rùi, sưng vù lên vậy đó!
 
- Trời ạ? Sao nó bằng trái ớt Xiêm? Vậy hồi chưa bị cén sưng thì nó bằng cỡ nào?
 
Cu quê quá:
 
- Bác sỹ mà không giữ lời! Không khám nữa! Đi về! Mệt !
 
*************
 
CÓ TẬT, GIẬT MÌNH.
 
Đêm hôm, vợ chồng say đắm với yêu đương, gần đến cao trào thì bỗng dưng bà vợ giật mình la lên :
 
- Ớ. Chồng em về !!!
 
Anh chồng giật bắn người lên và hươ chụp đại được cái quần lót cầm trên tay, phóng vội qua cửa sổ, chạy tuốt ra vườn và lọt thỏm xuống ao rau muống ....
 
Hoàn hồn, anh chồng mặc vội quần và bước vội vô nhà :
 
- Em sao kỳ vậy? Anh là chồng em mà ?
 
- Ủa? Chứ anh sao kỳ vậy? Sao lại bỏ chạy ?
 
- @!!??
 
************************
 
"Thời buổi này, chưa cưới thì cũng ở với nhau như đã cưới rồi. Còn cưới rồi thì nằm chia giường như chưa từng đưa nhau ra phường đăng ký. Gái thì nam tính hùng hổ không khác gì đàn ông, còn trai thì lại ẻo lả chẳng khác gì đàn bà.
 
images?q=tbn:ANd9GcT2iHh1Dm0GYTqdxIjF6W8Con trẻ thì già đời triết lý như ông cụ, trong khi người lớn thì lại suy nghĩ ấu trĩ như trẻ con. Người không có của thì tiêu tiền như rác, tỏ ra không khác gì đại gia, còn kẻ giàu thật thì giả nghèo giả khổ. Người dùng iPhone thì quần có túi cũng như không, còn kẻ chạy SH tỏ ra giàu có mà không có tiền mua mũ bảo hiểm. Vật nuôi thì cũng áo quần mũ mão như người, còn người thì nude không hở trước hở sau…
 
Lâu dần, chợt hiểu ra...
Dùng cáp đồng hay cáp quang cá mập nó cắn phát thì cũng ôm máy tính mà ngậm ngùi. Thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều 24h. Uống chai rượu 50k, với chai rượu chục triệu đến lúc say, cũng đều nhớ đến một người.
 
Ở nhà 30m2 hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi. Hút bao thuốc 20k, hay 100k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều không còn đường mà quay về...
 
Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được. Hiểu ra được những điều này, biết hài lòng với cuộc sống thì sẽ bình yên cả thôi".
 
Ts. Lê Thẩm Dương
 
 
*****************
 
Nàng thủ thỉ với chàng rằng : "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5 ngàn xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé." - Chàng : "Uhm, em iu của anh, hi hi". Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả tờ 5 ngàn xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai bò lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi: "Anh ơi, sao không lên?" - Chàng trai: "Anh đang tìm tờ 5 ngàn kẻo phí!" - Cô gái : "Thôi lên đi ông ơi, tui cột dây kéo lên rồi!"...
 
*********************
 
 


Nguyễn Ngọc Ngạn

*TTHN sưu tầm
Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...