Jump to content

VNTB - Truyện cười cuối tuần: Obama, Lenin, Kim Jong Un


xứ việt
 Share

Recommended Posts

Trần Thế Kỷ (VNTB)
 
1. Lenin đang chuẩn bị làm cuộc Cách mạng Tháng Mười thì Obama lù lù xuất hiện.
 
- Cậu là ai? Lenin hỏi.
 
- Tớ là Barack Obama.
 
Obama đáp. Lenin hỏi tiếp:
 
- Cậu từ đâu tới?
 
- Tớ tới từ thế kỷ 21.
 
Obama cười, nhe hàm răng trắng nõn. Lenin ngạc nhiên:
 
- Cậu tới bằng cách nào?
 
- Tớ đến bằng cỗ máy thời gian. Tớ đọc truyện “Máy Thời Gian” của H.G.Wells. Dựa theo đó tớ chế tạo ra cỗ máy này. Nhờ nó, tớ có thể đi tới tương lai hoặc trở về quá khứ.
 
 
 
Lenin gật gù:
 
- Thế cậu gặp tớ có chuyện gì?
 
- Tớ tới để khuyên cậu nên dẹp bỏ ý định làm Cách mạng Tháng Mười.
 
- Tại sao?
 
- Vì nó sẽ chẳng đưa nước Nga đi tới đâu.
 
- Cậu chỉ nói vớ vẩn. Với học thuyết ưu việt của Karl Marx, tớ sẽ biến nước Nga thành thiên đường. Ở đó sẽ không có cảnh người bóc lột người, mọi người đều là anh em.
 
Obama bật cười:
 
- Karl Marx chỉ là em bé giàu trí tưởng tượng. Cái thiên đường mà ông đang nói chỉ có trong mộng ảo.
 
- Tớ sẽ biến thiên đường đó thành hiện thực!
 
Lenin nói với giọng quả quyết. Obama nhún vai:
 
- Nếu không tin, cậu hãy vào máy thời gian với tớ để đi tới tương lai. Cậu sẽ thấy tớ không hề nói ngoa.
 
Nghe thế, Lenin đi theo Obama, bước vào cỗ máy kỳ diệu. Vừa đặt đít ngồi, Obama liền bấm vào các số 1-9-9-1. Ngay tức thì, máy thời gian đưa cả hai tới Matxcơva vào thời điểm năm 1991. Lenin và Obama được chứng kiến cảnh hàng vạn dân Nga xuống đường lật đổ tượng Lenin và hô vang:
 
- Đả đảo chế độ Cộng Sản! Đả đảo chế độ Cộng Sản!
 
Obama vỗ vai Lenin:
 
- Cậu thấy chưa. Tớ nói có sai đâu.
 
- Tớ tin cậu rồi. Lenin gật gù. Bây giờ hãy đưa tớ trở lại thời điểm năm 1917 để tớ dừng lại cuộc cách mạng khỉ gió đó.
 
Obama bèn làm theo lời nhà lãnh tụ của giai cấp vô sản. Nhưng khi vừa trở về năm 1917, cả Lenin và Obama lại chứng kiến cảnh hàng ngàn người dân Nga đang ùa vào Cung điện Mùa Đông. Lenin chưa kịp ngăn họ lại thì một đám đông cuồng loạn khác chạy tới, dẫm đạp lên người ông ta. Lenin thở dài thất vọng:
 
- Muộn quá rồi. Cuộc cách mạng khốn kiếp đã diễn ra. Không thể ngăn nó lại. Nó đã thuộc về lịch sử!
 
Ngay lúc đó chợt vang lên giọng của Nga hoàng mắng vào đám đông:
 
- Thằng điên nào cầm đầu chúng bay?!
 
KIM%2BMAO.JPG
 
2. Tin với nói Tom:
 
- Cậu biết chuyện gì chưa?
 
- Chuyện gì?
 
- Hitler chết rồi.
 
- Thì ai mà chẳng biết.
 
- Chưa hết đâu.
 
- Chuyện gì nữa?
 
- Mao Trạch Đông chết rồi.
 
- Thì ai mà chẳng biết.
 
- Vẫn còn một chuyện nữa.
 
- Chuyện gì?
 
- Chuyện Kim Jong Un.
 
Chợt vang lên giọng nói của Kim Jong Un:
 
- Tớ chưa chết đâu!
 
3. Mao Trạch Đông tính dắt con bò đi ăn cỏ nhưng chẳng thấy nó đâu. Tìm mãi mới thấy nó đang đứng chơi với đàn bò của Obama. Lôi con bò về, Mao mắng nó:
 
- Sao mày lại giao du với bọn tư bản?
 
- Bên đấy vui lắm, thưa ông.
 
- Vui thế nào?
 
- Vui vì không bị nhồi nhét chủ nghĩa Mác.
 
Mao nổi giận, nhổ một bãi nước bọt vào người con bò:
 
- Được học chủ nghĩa Mác là một hạnh phúc. Và mày phải nhớ điều này...
 
- Điều gì, thưa ông?
 
- Mày phải nhớ rằng dù ở đâu đi nữa thì tao vẫn là chủ của mày và mày mãi mãi chỉ là một con bò, không hơn không kém.
 
Con bò quay đít vào mặt Mao và ị một bãi to:
 
- Thưa ông, ở bên Obama, tôi không chỉ được ăn cỏ ngon mà còn được tắm táp, được nghe nhạc Chopin, Mozart,... còn sống với hạng bần cố nông như ông, tôi mãi mãi chỉ là con bò tội nghiệp!
 
S%25C3%25A2tla.JPG
 
 
4. Thầy giáo chỉ vào hình một con trăn Anaconda và hỏi Tom:
 
- Đây là hình gì?
 
- Thưa thầy, đây là hình con Anaconda và Stalin.
 
Thầy ngạc nhiên:
 
- Làm gì có Stalin trong bức hình này!
 
- Thưa thầy, ông ta nằm trong bụng con trăn.
 
ANH%2BJKIM.JPG
 
5a. Cô giáo hỏi Kim Jong Un:
 
- Nhà vật lý nổi tiếng Pierre Curie chết trong trường hợp nào?
 
- Thưa cô, trong khi băng qua đường, ông ta bị xe ngựa tông chết.
 
- Em có suy nghĩ gì về việc này?
 
- Thưa cô, đó là nguyên nhân khiến ngày nay người ta không đi xe ngựa nữa.
 
5b. Cô giáo hỏi tiếp:
 
- Cái túi của con Kangaroo để làm gì ?
 
- Thưa cô, để nó chui vào trốn khi gặp nguy hiểm.

 

(ijavn.org)

Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...