Jump to content

Saigon TV 57.5 Điểm Tin Trong Tuần 2/5: Bình Định thiệt hại chưa từng thấy vì lũ lụt - 12/23/16

By xứ việt, 12/23/16
  • 387 views
  • 0 comments

Hôm thứ tư tuần này, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm khu vực Bình Định và hứa cấp cho địa phương này 80 tỷ đồng cùng với 2.000 tấn gạo để cứu trợ lũ lụt. Thưa qv, Bình Định là khu vực chiếm đến 2/3 tổng số thiệt hại do lũ lụt 2 tháng nay gây ra ở các tỉnh miền trung, và sự tổn thất hư hỏng đối với hạ tầng giao thông được cho là đã kéo Bình Định thụt lùi lại 10 năm trước .Trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh khiến 34 người chết, 5 người mất tích, cả ngàn căn nhà bị sập hay tốc mái. Ước tính thiệt hại lên đến 1.230 tỉ đồng, trong lúc ngân sách của tỉnh chỉ còn 2 tỷ đồng để đối phó với thiên tai. Nguồn tin cho biết, hồi đầu tuần Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ra công văn xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Thế nhưng, như bản tin nêu lên, Hà Nội chỉ hứa cấp 80 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, trong khi trước đó, chính quyền lại phê duyệt một dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh và thân phụ của HCM tại Bình Định có kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Thưa qv, Theo các nhà hoạt động trong nước, công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian săp tới, giữa lúc cả địa phương và trung ương đều thiếu hụt ngân sách. Có nghĩa là đứng trước tình trạng cấp bách là Bình Định chịu thiệt hại nặng chưa từng thấy, tiền không đủ mà cứu trợ lũ lụt cho dân thì nhà nước và Đảng vẫn muốn vung tiền xây lên những tượng đài nghìn tỷ, theo lời Bs Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động dân chủ tại việt Nam, nhận định rằng, “chuyện con người mới là quan trọng, chứ không phải mấy cái tượng đài, mấy cái xác chết”. BT sưu tầm được mấy câu thơ, nghĩ rằng phù hợp với tâm tư của người dân Bình Định trong lúc này “Tượng đài Ông, Bác được dựng lên, Ông, Bác trông kìa lũ dân đen, Cứ mùa xả lũ bơi xuồng đến, Hỏi Bác và Ông có ướt nhèm? Đoạn cuối bài thơ: Đến hẹn lại lên mãi ngập thôi! Dân sắm thuyền ghe để mà bơi...Đất nước bây giờ tan nát hết, Ông, Bác đài cao có ngậm ngùi??? Thưa anh KH, tượng Ông và Bác chỉ là những bức tượng vô tri vô giác, chắc chắn chẳng thể ngậm ngùi cho tình cảnh khốn khó của người dân Bình Định, thế nhưng những lãnh đạo CSVN là con người bằng xương bằng thịt cũng tỏ ra dửng dưng trước thảm cảnh này, mời anh góp ý.

Recommended Comments

Comments

There are no comments to display.



IP.Board Videos by DevFuse

×
×
  • Create New...