Jump to content

Saigon TV 57.5 Điểm Tin Trong Tuần 4/5: Cặp vợ chồng quên mình cứu người giữa dòng lũ dữ - 12/23/16

By xứ việt, 12/23/16
  • 387 views
  • 0 comments

Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đã không màng đến tính mạng để lao ra dòng nước đang chảy xiết nhằm cứu một nữ sinh đang bị nước lũ cuốn trôi trong đợt lũ lụt kinh hoàng xảy ra tại thị xã Hương Thủy tại tp Thừa Thiên Huế vừa qua. Nguồn tin cho biết cô Thúy Hằng (20 tuổi), sinh viên trường cao đẳng Y Tế Huế, vào ngày 15 tháng 12, khi nghe mọi người nói con đường đi học hàng ngày đã bị chìm trong lũ, Hằng bèn đổi hướng lái xe máy đi qua đường làng bên cao hơn. Nhưng khi đi về gần tới nhà thì gặp đoạn đường nước ngập sâu và không ngờ vừa đi một đoạn thì nước cuốn cả người lẫn xe ra sông. Đang lúc chới với và chìm dần thì được vợ chồng ô Nguyễn Thanh Phước (73 tuổi) cứu giúp.Bà Nguyệt, vợ ông Phước kể, nhà vợ chồng bà ở ngay Ngã 3 nghĩa trang, bên cạnh sông Như Ý. Đây là một “điểm đen” về việc người dân bị rớt nước, bởi đoạn đường này vừa thấp vừa là khúc cua, không có cọc cảnh báo hay hành lang an toàn. Buổi trưa hôm đó nghe tiếng xe máy, linh tính chẳng lành, bà Nguyệt ra góc nhà xem có ai đi qua đoạn ngập lụt để cảnh báo. Vừa ra đến nơi đã thấy chị Hằng bị ngã, chới với giữa dòng nước lũ đang chảy xiết. Chưa đầy 1 phút nhưng chị Hằng đã bị nước cuốn ra xa cách bờ 7- 8 mét Bà Nguyệt vừa la toáng “cứu người,” thì ông Phước từ trong nhà chạy ra rồi lao nhanh ra giữa dòng nước lũ. Ô phước kể rằng “Nước chảy rất mạnh. Tui đưa cháu nó lên khỏi mặt nước để thở tổng cộng 4 lần mà không thể nào đưa cháu vào bờ. Sức tui đuối dần. Sợ rằng cả hai ông cháu cùng ra đi, nên tui gắng chút sức tàn bơi vào bờ. Khi cách bờ khoảng vài sãi tay thì hết sức. Đúng lúc đó đứa con trai đưa tui cái sào và kéo tui vào bờ nên chừ… còn sống,” ông Phước nói với phóng viên báo Thanh Niên. Thưa anh KH, nếu không có sự cứu giúp kịp thời của vợ chồng này thì chưa chắc cô nữ sinh được toàn mạng, có câu nói, dù xây 9 bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho 1 người, vợ chồng ông Phước xả thân cứu người và tốt bụng là vậy nhưng trớ trêu thay, dường như ông bà lại không được hưởng phước, theo nguồn tin báo chí trong nước, trong 5 người con thì chỉ có người con gái là bình thường, còn 4 người con trai thì bất thường do ông Phước bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh, anh KH cảm nhận ra sao về câu chuyện này?

Recommended Comments

Comments

There are no comments to display.



IP.Board Videos by DevFuse

×
×
  • Create New...