Nguyễn Phú Trọng, một bậc thầy của sự chia rẽ và nghệ thuật ném xương cho chó cắn nhau, ông ta liên tục rỉ tai hứa hẹn cho những kẻ dưới quyền được chức này, chức kia khi thay người nọ. Nguyễn Phú Trọng đã khôn khéo đẩy Trần Đại Quang phải vào thế đối phó với một đám lau nhau nhằm phân tán sức mạnh của Trần Đại Quang.
Song vỏ quýt dày thì có móng ta nhọn, với tài trí và sự ủng hộ của tập thể tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã giáng cho Tổng BT Trọng những đòn sấm sét và buộc phải rời cuộc chơi.
(Tin tức Hàng ngày)
Recommended Comments
Comments
There are no comments to display.