xứ việt Posted February 12, 2016 Report Share Posted February 12, 2016 Video là đoạn phim ngắn kể về một tình huống cảm động giữa hai cậu bé người Ấn Độ, hai mảnh đời đối lập, nhưng có chung một tấm lòng lương thiện và biết nghĩ cho người khác. Mở đầu đoạn video là cảnh một cậu bé trông nghèo khổ, quần áo lấm bẩn và đôi dép lê cũ kỹ của cậu cũng bị đứt quai. Giữa trưa đường nắng nóng mà lại không còn dép để mang nên cậu bé thật sự cảm thấy tức giận và khó chịu. Cùng lúc đó, có một cậu bé khác ăn mặc tươm tất và mang một đối giày mới sáng bóng đang chật vật chen lấn lên đoàn tàu. Không may đến khi đoàn tàu lăn bánh thì một chiếc giày của cậu bị rơi ra và cậu không thể xuống đường để nhặt lại. (Ảnh chụp/Youtube) Lúc này, cậu bé nghèo đến nhặt đôi giày sang trọng này, cậu rất bối rối trước sự đẹp đẽ của nó. Nhưng cậu biết mình không thể lấy nó và nhanh chóng chạy cậu biết mình không thể lấy nó và nhanh chóng chạy theo con tàu để trả lại chiếc giày cho chủ nhân của nó. Mặc dù cố gắng chạy rất nhanh nhưng vẫn không thể đuổi kịp và trả lại chiếc giày, cậu bé đành bỏ cuộc. Tới lúc này, một sự việc xảy ra làm cho câu chuyện có cái kết đẹp… (Ảnh chụp/Youtube) Ông bà ta dạy rằng: “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, hay “nhân quả báo ứng”, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào chúng ta cũng nên sống chân thành và không tham lam, dù có thiếu thốn về vật chất nhưng về tinh thần chúng ta sẽ luôn giàu có sự an lạc. Giá trị đạo đức là thứ mà dùng bao nhiều tiền cũng không thể mua được. Tư Minh (Đại Kỷ Nguyên VN) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.