Jump to content

Thư giãn - Gọi nhầm số.


xứ việt
 Share

Recommended Posts

ngoai-tinh-1-ngoisao.vn.jpg
 

Đi làm xa, nửa đêm, ba gọi về hỏi thăm con gái:

- Alô ! Mẹ đâu con?

- Dạ thưa ba, mẹ đang ngủ với chú Thanh trong phòng ngủ.

Ông ta tá hỏa, nhưng vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh để điều tra và xử lý:

- Chú Thanh nào mà ba không biết?

- Dạ, mỗi lần ba đi là chú tới ngủ với mẹ bình thường mà? Đêm nào cũng vậy !

Không kiềm chế đuợc, anh tìm cách phá :

- Bây giờ ba dặn con nè : Con chạy lại phòng ngủ của mẹ, con mở cửa ra, và hét thật to : Ba về ! Nhe?

Cô bé nghe lời, lên lầu, mở cửa phòng ra và hét :

- Ba về!!!

Thì như là ong vỡ tổ, ông thì chạy thẳng ra cửa sổ và nhảy ào ra ngoài, bà thì líu quíu chạy xuống cầu thang vấp té bể đầu, máu ra lai láng...

Ba gọi về hỏi :

- Sao rồi con?

- Dạ, chú Thanh thì nhảy lầu còn mẹ thì chạy xuống lầu.

Ông ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi :

- Con nhìn xem hai người có sao không?

- Dạ, vì hồ tắm nhà mình khô nước, nên chú Thanh đã chết trong hồ. còn mẹ vấp cầu thang, máu ra nhiều quá cũng có thể chết.

Ông giật mình, vì nhà mình đâu có hồ tắm? Mà nhà mình là nhà trệt làm gì có cầu thang?

Ông kiểm tra lại điện thoại, tắt máy và lằm bằm :

- Chết mẹ ! Lộn số !

May cho mình.

(Sưu tầm)

Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...