Jump to content

Nhạc sĩ Hoàng Quý, một tài hoa vắng số


Recommended Posts

Những người yêu ca khúc Việt Nam, đặc biệt là dòng nhạc tiền chiến, có lẽ ai cũng say mê tình khúc Cô Láng Giềng của cố nhạc sĩ Hoàng Quý. Có một điều mà ít người biết đến là người nhạc sĩ tài hoa này đã mất từ rất sớm. Ngày 26/06/1946 được ghi nhận là ngày mất của ông, năm đó chỉ mới 26 tuổi! Mọi người thường chỉ hay nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong của Con Thuyền Không Bến, như là một tiêu biểu của tài hoa bạc mệnh, đã mất ở độ tuổi 24 (1918-1942).
 
Hoang Quy.jpg
Nhạc sĩ Hoàng Quí
Cô Láng Giềng có lẽ là ca khúc đầu tiên, và cũng là tình khúc nổi tiếng nhất về chủ đề mối tình với người hàng xóm. Vào thời đó, trong thi ca còn có bài thơ Cô Hàng Xóm bất hủ của nhà thơ Nguyễn Bính: “ Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn…”. Cô Láng Giềng được sáng tác vào khoảng năm 1942-1943. Theo trang website wikipedia Hoàng Quý, tác giả đã rời Hải Phòng để đi làm tại Sơn Tây, nên đã phải chia tay người yêu của mình, từ đó đã cảm hứng để viết nên ca khúc bất hủ còn được hát đến tận ngày hôm nay:
 
 “Hôm nay trời xuân bao tươi thắm
 
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà
 
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
 
Tôi đã hình dung nét ai đang cười…”
 
Đặc biệt, loài hoa tường vi cũng đã trở nên bất tử nhờ xuất hiện trong Cô Láng Giềng:
 
“…Năm xưa khi tôi bước chân ra đi
 
Ðôi ta cùng đứng bên hàng tường vi
 
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi
 
Đừng nói đến phân ly…”
 
Cũng trên trang web Wikipedia này đã thuật lại một chi tiết rất thú vị, đó là tác giả Hoàng Quý chỉ làm lời 1 của Cô Láng Giềng. Lời 2 được đặt bởi nhạc sĩ Tô Vũ (tác giả Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, Tiếng Chuông Chiều Thu…), là em của Hoàng Quý. Nhạc sĩ Tô Vũ đã kể lại rằng lời 1 của Hoàng Quý đầy lạc quan, hy vọng một ngày trở về gặp lại nhau. Còn lời 2 là một kết thúc buồn, với cảnh chàng trở về đúng dịp đám cưới của người yêu cũ... Thật ra, đây không phải là tâm tư của Hoàng Quý, mà là do Tô Vũ hư cấu:
 
“…Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháọ
 
Chân bước phân vân lòng ngập ngừng
 
Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xaọ
 
Tôi biết người ta đón em tưng bừng…
 
Sự nổi tiếng của Cô Láng Giềng cũng đã gắn liền với một nam danh ca với một giọng hát trầm ấm, tình tứ: Sĩ Phú. Có lẽ từ trước 1975, nhiều khán giả đã đồng ý rằng không ai có thể hát Cô Láng Giềng hay hơn Sĩ Phú được!
 
 
 
Nhạc của Hoàng Quý nhẹ nhàng, trong sáng, nét đẹp chung của dòng nhạc tiền chiến. Một ca khúc khác của Hoàng Quý cũng rất nổi tiếng là Chiều Quê. Qua tiết điệu Valse dìu dặt,  ca khúc này làm người nghe cảm nhận được trọn vẹn nét đẹp thanh bình của làng quê Miền Bắc, trong những buổi hoàng hôn về với thôn trang:
 
Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm 
 
Chạy dài trên khóm cây đàn chim ríu rít ca 
 
Bao người ra ngồi hay đứng bên thềm 
 
Ðợi chồng con mắt trông về phía trời xa 
 
Sáo diều êm nào khác lời thơ 
 
Lúa vàng reo ngàn muôn sóng nhấp nhô 
 
Ôi chiều quê chiều sao xiết êm đềm 
 
Nhìn xem tơ khói vương chờ giây phút mến thương 
 
Trông người ra ngồi hay đứng bên thềm 
 
Chuyện trò chung với nhau đời sống thần tiên… 
 
( xin mời nghe Chiều Quê trên Youtube qua giọng hát Thanh Lan 
 
Trên Sông Bạch Đằng là một bản hùng ca của Hoàng Quý ít được biết đến. Nhắc đến giòng sông hào hùng này của dân tộc, mọi người đều nghĩ ngay đến bài Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Trên Sông Bạch Đằng của Hoàng Quý có cái hay riêng. Lời ca khúc này ít hùng tráng hơn Bạch Đằng Giang, nhưng lại trẻ trung, vui tươi, dễ hát hơn, cho nên rất thích hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Và lời của Trên sông Bạch Đằng là riêng cho trận đánh của Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên, trong khi Bạch Đằng Giang không mô tả cụ thể như vậy:
 
Trên sông Bạch Ðằng 
 
Quân Nam ầm reo 
 
Sóng nước vang đưa 
 
Bao con thuyền mành trôi theo 
 
Cờ bay gươm chiêng trống khua quân vùng lên 
 
Làm cho lui tan hết quân Nguyên 
 
Ðến bây giờ mỗi khi đi trên sông Bạch Ðằng 
 
Thì anh em ta vui ca rằng : 
 
Con sông Bạch Đằng 
 
Êm trôi triền miên 
 
có biết đâu bao năm qua là mộ quân Nguyên 
 
Còn ai nhớ thương xưa quân nhà Nam
 
Làm cho quân Nguyên hết khoe khoang
 
Ðến bây giờ mỗi khi đi trên sông Bạch Ðằng 
 
Thì anh em ta vui chiến thắng
 
Ca khúc Trên Sông Bạch Đằng đã được các thầy cô ở một số trường tiểu học Sài Gòn dạy cho các em học sinh, để hun đúc tinh thần yêu nước, tự hào về dân tộc Việt Nam. Những ca khúc như vậy ngày nay lẽ ra cần phải phổ biến mạnh trong nước Việt Nam. Nhưng chính sách giáo dục của chính quyền CSVN lại không muốn như vậy!
 
Giới yêu nhạc Việt Nam tiếc rằng một tài năng như Hoàng Quý lại ra đi ở độ tuổi 26. Nếu không, kho tàng ca khúc Việt Nam có lẽ sẽ còn nhiều ca khúc tuyệt vời nữa từ người nhạc sĩ tiền chiến này.
 
 
 
Cung Mi
 
  (SBTN)
Link to comment
Share on other sites

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...