xứ việt Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 CÁI MỀN. Cô giáo dạy tập làm văn, hướng dẫn học sinh tả thực về cái mền. Cô gọi Cu lên gợi ý : - Em hãy tả cho cô biết về cái mền . - Dạ, cô cứ hỏi. - Ban đêm, em nằm ngủ, ngoài cái gối ra, bên cạnh em có cái gì? - Dạ thưa cô, khi em nằm ngủ, bên cạnh giường em có giường của mẹ em. Cô giáo chưa thấy Cu đá động gì tới cái mền, và nghĩ rằng thế nào cũng có cái mền trên bụng mẹ nên hỏi tiếp : - Vậy thì trên bụng mẹ em có cái gì? - Dạ trên bụng mẹ em có .... ba em. Cô giáo tức quá, vì cậu học trò cứ như cà rỡn, cô đập thước lên bàn và hét lớn : - Vậy thì cái mền ở đâu, ý cô muốn biết về cái mền ? Cu cũng rất là dõng dạc rõ to : - Dạ thưa cô, lúc ấy cái mền rớt xuống đất ạ ! **** THAM NHŨNG TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC Hôm nay Cu có thèng em bạn đến nhà chơi : - Oh, mừng quá ! Hôm nay anh có ở nhà. Em gặp anh tâm sự chút! - Có gì nói anh Cu nghe coi ? - Anh Cu ơi ! Tình hình tham nhũng và chống tham nhũng nay nó đã tràn lan. Coi bộ hai phạm trù này không cân xứng ! - Sao? Nó mịa ra đi, lòng vòng hết thời gian ! - Chuyện là vầy : Em có đứa con, đang học lớp hai của trường làng. Con em là một học sinh giỏi di truyền. Nay, trong lớp lại tổ chức bình bầu. Cũng qua "hai khâu" giống như mọi cuộc họp của trung ương vậy, trù bị xong, rồi vài ngày sau tiến hành bình bầu. Con em lo quá, về nhà tâm sự với em : Bố ơi, bố tạm ứng cho con một số tiền, con phải dẫn các bạn đi uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn... đặng để cho các bạn bình bầu cho con được học sinh giỏi, vì ngày mai là trù bị rồi ..... - Trời? Con nít mà sao có kế hoạch tham nhũng chu đáo vậy? - Dạ, phải tập sự từ trong trứng nước chứ anh Cu ? - Ờ hớ ! Vậy thì cũng nên in tiền mệnh giá nhỏ.... Duyệt ! *** Em hãy tả con gà! Sưu tầm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts