Jump to content

Bá Tân - Cá với nước


xứ việt
 Share

Recommended Posts

3_76141.jpg
 
 
Quân với dân như cá với nước.
         
Không phải khẩu hiệu suông, với rất nhiều người, câu nói ấy toát lên tự đáy lòng.
         
Những thế hệ đi qua chiến tranh, nhất là nơi chiến sự ác liệt, càng thấm thía mối quan hệ đặc biệt : quân với dân như cá với nước.
         
Vụ việc máy bay SU-30MK2 bị rơi ở khu vực biển Cửa Lò, thêm một lần chứng minh quan hệ quân với dân, cá với nước.
         
Cả nước đau thương khi biết tin, chỉ cách nhau 2 ngày, có đến 2 máy bay gặp nạn.
         
Điều khiển máy bay SU-30MK2 gồm thượng tá Trần Quang Khải và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.
          
Vô cùng may mắn, sau khi rơi xuống biển, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được cứu sống.
         
 Và thật đau buồn, thi thể thượng tá Trần Quang Khải bị quấn chặt trong dù, được đưa lên bờ sau hơn 2 ngày trôi dạt trên biển.
          
Cứu sống thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và tìm được thi thể thượng tá Trần Quang Khải, đều là bà con ngư dân miền Trung.
           
Nhiều lực lượng được huy động cứu nạn ở mức cao nhất. Không quân. Hải quân. Cảnh sát biển. Bộ đội biên phòng… Nhưng cứu sống thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và tìm được thi thể thượng tá Trần Quang Khải lại là bà con ngư dân.
 
            
Sự cố hy hữu, xác suất vô cùng thấp, hoàn toàn ngoài mong muốn nhưng ngay lập tức bùng lên truyền thống vàng son: quân với dân như cá với nước.
           
Ngư dân, tầng lớp nghèo trong những người nghèo.
          
Xã hội hiện thời còn nhiều loại nghề khổ cực và luôn rập rình tai họa. Nghề ngư, bà con ngư dân đứng đầu trong số đó.
           
 Bằng cả tấm lòng vàng và kinh nghiệm nhiều đời đi biển, bà con ngư dân mới có thể cứu sống thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, tìm được thi thể thượng tá Trần Quang Khải. Đó là bằng chứng hùng hồn vang lên điệp khúc từ nhiều đời và của muôn đời: quân với dân như cá với nước.
          
 Quân từ dân mà ra. Quân là con , là em, là cháu của dân. Dân đã và sẽ mãi mãi yêu thương, đùm bọc, che chở cho quân.
         
 Quân là của dân, vì dân. Quân sinh ra từ dân. Dân là cha, là mẹ, là anh, là chị của quân. Bảo vệ dân, luôn sát cánh bên dân là mệnh lệnh từ trái tim của quân.
 
          Quân là cá. Dân là nước.
          Không có nước, ra khỏi nước thì chỉ là cá ướp, cá khô.
          Nước sạch mới có cá sạch. Cá sạch sinh ra từ nước sạch.
        
  Bản chất của nước là sạch. Nước khao khát muôn đời được sạch. Nước quặn đau và nổi giận khi bị làm bẩn. Sẽ phải trả giá ngoài sức tưởng tượng khi làm nước bẩn.
 
           Dân là nước.
           Nước dâng thuyền.
           Lật thuyền cũng là nước.
           
Thuyền bé. Thuyền to. Tàu gỗ. Tàu thép. Kể cả chiến hạm và tàu ngầm. Sẽ bị phanh phui xé xác khi sóng thần vụt đến.
 
 Lòng dân còn hơn cả sóng thần.
           
Thắng được thực dân nọ, đế quốc kia. Nhưng không và không thể thắng được lòng dân, nếu đi ngược lòng dân.
 
      Bá Tân
 
(Blog Nguyễn Thông)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...