xứ việt Posted July 4, 2016 Report Share Posted July 4, 2016 Chả là hùi xưa, ở trường kiến trúc có một tay sinh viên thiết kế cái đồ án tốt nghiệp là khu tập thể 5 tầng với bố cục là:- Tầng 1: mẫu giáo.- Tầng 2: công nhân.- Tầng 3: cán bộ.- Tầng 4: văn nghệ sĩ.- Tầng 5: sinh viên.Trên cùng để trống , có cột bê - tông chờ để lên thêm tầng khi có điều kiện. Nhưng ác cái là gã sv quên thiết kế khu vệ sinh cho các tầng. Do ngày bảo vệ cận kề không còn thời gian để thay đổi nên đánh liều vác đi bảo vệ. Chung cư cao cấp Thày phản biện hỏi:- Tầng 1 không có toilet các cháu ị đâu?- Vào bô ạ.- Cũng được.- Tầng 2 không có toilet công nhân ị đâu?- Dạ, công nhân họ ỉa đái lung tung ấy mà.- Cũng được.- Tầng 3 không có toilet cán bộ ị đâu? Chẳng nhẽ cũng ị lung tung?- Dạ, cán bộ thì lên cơ quan ạ.- Ờ, thôi thì cũng được.- Tầng 4 văn nghệ sĩ thì sao? Chẳng nhẽ không ỉa đái?- Ôi dào, bọn văn nghệ sĩ chúng ị vào mồm nhau.- À há...- Còn tầng 5 sinh viên?- Hehe bọn sinh viên có đếch gì ăn đâu mà đòi ỉa ạ?- À há, khà khà...Nếu như cho anh thời gian điều chỉnh đồ án thiết kế lên 6 tầng và tầng 6 dành riêng cho lãnh đạo thì anh sẽ không nghễnh ngãng mà quên đi cái toilet chứ?- Dạ, không quên nhưng em nghĩ cũng không cần đâu ạ.- Là sao?- Vì lãnh đạo họ sẽ ỉa lên đầu nhân dân quen rồi ạ.- há háChuyện này dân kiến trúc nó kể mong bà con đừng ném đá ạTTHN sưu tầm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts