Jump to content

Pháp và Bồ Đào Nha, giấc mơ của ai sẽ thành hiện thực?


xứ việt
 Share

Recommended Posts

Khan-gia-Phap-e1468104612866.jpg?resize=

Các cầu thủ Pháp vỗ tay chào khán giả nhà đã cuồng nhiệt ủng hộ họ trong trận bán kết Euro 2016 giữa Đức và Pháp diễn ra tại Marseille ngày 7 tháng 7, 2016. (Hình: Getty Images)

TỔNG HỢP – Ngày Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016 vào lúc 12 giờ trưa (giờ California) trên sân vận động Stade de France, Saint-Denis, Paris diễn ra trận chung kết Euro 2016 giữa đội tuyển chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha.

Đây là lần thứ ba đội tuyển Pháp bước vào trận chung kết với hy vọng cũng là lần thứ ba đăng quanh danh hiệu vô địch Euro Cup. Trước đây tại hai kỳ Euro 1984 và 2000 tuyển Pháp đều có mặt trận cuối cùng và đều giơ cao chiếc cúp.

Lần này, với sự mong đợi của toàn thể dân chúng Pháp trước trận chung kết Euro 2016, huấn luyện viên đoàn quân Blue tin tưởng các học trò của ông có thể bình tĩnh, chịu được những tiếng la hét ầm ĩ trên khán đài để đạt kết quả tốt nhất.

Thông thường lợi thế lớn nhất của đội tuyển chủ nhà là sân nhà và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Pháp cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, sự ủng hộ cuồng nhiệt này như con dao hai lưỡi, có thể làm cho các cầu thủ quá nóng vội, mất bình tĩnh để đương đầu với những tình thế trên sân cỏ và kết quả vì thế đôi khi trở nên bất lợi.

Tuy nhiên với huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Didier Deschamps của tuyển Pháp, có niềm tin là đội tuyển Pháp của ông thật sự đối phó được sức nặng kinh khủng của sự mong đợi khi ra sân đón tiếp đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết.

Đội tuyển Pháp do Deschamps dẫn dắt đã chạy đua đến trận cuối cùng trên sân Stade de France sau chiến thắng 2-0 – với nhiều may mắn hơn là sự cách biệt về trình độ đẳng cấp – trước đội tuyển đương kim vô địch thế giới Đức, ở trận bán kết trên sân Stae Velodrome tại Marseille, trong sự ủng hộ cuồng nhiệt đến mức độ không thể nào tưởng tượng được của khán giả Pháp.

Tuy nhiên kết quả vẫn là quan trọng và chỉ còn một trận đấu nữa thôi, Pháp có cơ hội giơ cao cúp vô địch Euro lần thứ ba trong lịch sử.

Sự tán dương, niềm hy vọng, mong đợi trên khắp nước Pháp tạo nên cơn sốt trên sân cỏ vào ngày Chủ Nhật này, nhưng huấn luyện viên tin là các cầu thủ của ông sẽ đối phó được cơn sốt mà họ từng trải qua từ những trận đấu ở vòng bảng.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều nhìn vào Ronaldo kiểm soát quả bóng trong buổi tập dượt tại Carcoussis, ngày 9 tháng 7, 2016 chuẩn bị cho trận chung kết Euro 2016. (Hình: Getty Images) Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều nhìn vào Ronaldo kiểm soát quả bóng trong buổi tập dượt tại Carcoussis, ngày 9 tháng 7, 2016 chuẩn bị cho trận chung kết Euro 2016. (Hình: Getty Images)

Deschamps cho biết trong cuộc họp báo trước trận chung kết tại Saint-Denis, nơi mà tuyển Pháp sẽ cố gắng tái lập thành tích của hai lần vô địch Euro 1984 khi đá bại Tây Ban Nha 2-0 và vô địch World Cup 1998 với chiến thắng trước Brazil 3-0: “Tôi không cần biết về áp lực, có nhiều ngoại lệ trong hai năm vừa qua.”

Ông nói tiếp: “Trận mở màn thắng Romania 2-1 như là một trận chung kết, mặc dù đây không phải là trận chung kết. Chính trận này mới là chung kết thật sự.”

“Đây là trận thứ bảy của giải đấu và theo tôi, các cầu thủ sẽ có thể thi đấu 100% năng lực của mình mà chúng tôi vẫn có ngay từ trận đầu tiên của giải…”

Đối với đối thủ Bồ Đào Nha, Deschamps cho biết: “Bồ Đào Nha có khả năng nhưng họ không có cơ hội. Họ cũng có những khó khăn ngay từ khởi đầu giải nhưng họ từng bước đã vượt qua.”

Tuy nhiên đây là trận đấu khó đoán bởi vì đội tuyển Bồ Đào Nha cũng khát khao lần đầu tiên được bước lên bục nhận chiếc cúp vô địch.

Đội tuyển của Ronaldo chưa lần nào có được vinh quang này, trong lịch sử Euro Cup từ 1960 đến nay, Bồ Đào Nha chỉ vào đến trận chung kết một lần duy nhất vào năm 2004 và ngã ngựa trước tuyển Hy Lạp với tỉ số 1-0.

Trận chung kết này, Ronaldo chơi hay nhưng rất tiếc may mắn không đứng về phía họ và siêu sao này phải ngậm ngùi nhìn chiếc cúp về tay đối thủ Hy Lạp.

Lần này, là cơ hội thứ hai và cũng có thể là cơ hội cuối cùng của siêu sao xuất sắc nhất trên thế giới, thế nên nếu Ronaldo chơi thăng hoa nhưng trận hạ xứ Wales hay trước đó nữa ở trận bán kết UEFA Champions League vừa rồi, kết hợp với hai mũi nhọn khác là Nani và Sanches, có thể Bồ Đào Nha sẽ tạo nên chiến thắng cuối cùng cho dù họ thiếu đi cầu thủ thứ 12 như đội tuyển Pháp.

Đặc biệt hơn, Bồ Đào Nha là đội không thắng trận nào trong 90 phút chính thức từ 3 trận vòng bảng F cho đến trận vòng 16 gặp Croatia và tứ kết so tài với Ba Lan thế nhưng trong trận bán kết Ronaldo cùng đồng đội đã thi đấu rất hay, tiễn Wales về nước để vào chung kết so tài với Pháp.

Vẫn chưa biết thế nào khi trái bóng chưa lăn trên sân cỏ, nhưng chắc chắn trận đấu này sẽ hấp dẫn, kịch tính và hồi hộp người xem ít nhất tại Bồ Đào Nha lẫn Pháp. (TTC)

(Người Việt)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...