Jump to content

Hiệu Minh - Chuyện COCC: Đồng chí này con đồng chí nào?


Recommended Posts

Tuổi trẻ Online. Chuyện xảy ra mới đây tại một buổi lễ có truyền hình trực tiếp. Khi một cán bộ trẻ được xướng danh bước lên sân khấu, dưới hàng ghế khách mời, lập tức một đại biểu quay sang hỏi ngay một đại biểu khác: Đồng chí này con đồng chí nào?
 
Tuyển người tài. Ảnh: Internet
Tuyển người tài. Ảnh: Internet
Lời bình của Mao Tôn Cua (HM Blog).
 
Xã hội dựa trên lý lịch, công bằng xã hội chỉ dành cho con ông cháu cha nên người tiến xa nhất định phải là con của…chúng ta.
 
Nhờ hồi (1982-1983) vào Sài Gòn làm hệ phần mềm cho nhà máy may Sinco để quản lý nhân sự trên cái máy vi tính đầu tiên của VN. Máy cũng chạy được, sắp sếp vật tư (vài trăm vật tư, nhân sự) trên cái đĩa mềm, coi như một thành công lớn.
 
Anh Trường, giám đốc Sinco, ngoại giao với bên thành ủy thế nào mà đoàn vi tính Hà Nội được mời vào báo cáo đúng giờ nghỉ trưa tại villa nghe nói của ông Thiệu (Nguyễn Văn) bên bờ sông Sài Gòn.
 
Anh Vũ Duy Mẫn, khi đó là PTS trẻ măng (28 tuổi chi đó), giới thiệu về máy vi tính bằng giọng rất thuyết phục, bằng ví dụ cụ thể, giảng giải đâu vào đó.
 
Có lẽ phòng họp toàn tóc bạc này ít thấy một cậu trẻ đứng nói trên bục. Đang giờ nghỉ trưa mà anh Mẫn cũng làm khán giả – các cụ tỉnh ngủ.
 
Cụ VV Kiệt, bí thư thành ủy khi đó, quay sang hỏi mình, thằng cu này con cái nhà ai mà giỏi thế?
 
Mình thưa, dạ, đó là con bác Vũ Trọng Kính, đại sứ VN tại UNESCO đó ạ.
 
Cụ Kiệt cười, thảo nào…
 
40 năm trước và hôm nay không hề khác nhau.
 
Của đáng tội, như một số COCC, anh Mẫn không làm hổ danh người cha, một nhà ngoại giao kỳ cựu.
 
Phải như cụ Nguyễn Đình Chính đến dự liên hoan phim cùng với bố được giới thiệu, đây là anh Nguyễn Đình Chính, con trai của anh Nguyễn Đình Thi.
 
Cụ Chính vặc lại, phải giới thiệu đây là Nguyễn Đình Thi, bố anh Nguyễn Đình Chính.
 
Trong thực tế, cụ Chính chưa bao giờ vượt được cụ Thi, nhưng ít nhất cái ước muốn vượt ra khỏi cái bóng của người cha là điều nên làm.
 
Dựa hơi cha mẹ làm to để tiến thân chẳng có gì hay ho. Nếu không thực tài và có tâm, thì sẽ thành kẻ phá hoại bằng cách này hay cách khác.
 
Kền kền trong bệnh viện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi hệ lụy COCC.
 
Hiệu Minh. 12-7-2016
 
(Blog Hiệu Minh)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...