Jump to content

Hà Văn Thịnh - Bao dung & Phẫn nộ...


xứ việt
 Share

Recommended Posts

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

 

 
Sắc lệnh Hành pháp (Executive Order) về Người Nhập Cư vào Nước Mỹ của Donald Trump đã làm "náo loạn" cả thế giới (từ dùng của Dân Trí, VNN...), làm hàng vạn người Mỹ phẫn nộ, hàng trăm sinh viên Luật đấu tranh, hàng ngàn luật sư phản đối...
 
Tất cả đều nhằm BẢO VỆ, ĐỒNG CẢM với những người XA LẠ!
 
Chắc chắn, không ít người Việt chẳng thể nào hiểu nổi vì sao người Mỹ "rỗi hơi" "ăn cơm nhà vác ngà voi" như thế! Tôi dám "chắc chắn" bởi biết rõ rằng chưa bao giờ Người Việt Vô Cảm như bây giờ; chưa bao giờ con người đối xử với nhau tàn tệ như thời nay...
 
Đọc, nghe... chuyện ở Hoa Kỳ xa xôi mà xót xa, đau đớn.
 
Bạn thử nghĩ xem, vì sao cả thế giới "náo loạn"?
 
Câu trả lời giản dị vô cùng: Bởi có rất nhiều người đã, đang và sẽ tìm mọi cách để đến định cư ở Nước Mỹ - kể cả rất nhiều lãnh đạo CS đã và sẽ tìm đường cho con, cháu họ...!
 
Theo GS Hữu Ngọc (người giỏi nhất về Văn hóa Mỹ mà tôi biết) thì khắc trên bệ của bức tượng Liberty Enlightening the World (Nữ Thần Tự Do Soi Sáng Thế Giới) là bài thơ, đại ý: "Hỡi những người lang thang, bất hạnh và đau khổ trên trái đất này, Mẹ - Nữ Thần Tự Do, giơ cao ngọn đuốc để (soi đuốc - để làm hải đăng dẫn đường) chào đón các Người"!
 
Quả thật, hàng trăm năm nay, Nước Mỹ đã đón nhận cả trăm triệu người đến định cư - điều mà không một quốc gia nào làm được! Chẳng hạn, nước Úc có diện tích đến 7,7 triệu km2, dân số chỉ có 25 triệu người nhưng lại là nước thường xuyên trục xuất người nhập cư!
 
Hoa Kỳ là quốc gia có đủ mọi dân tộc, mọi thứ tiếng trên thế giới. Trung bình một năm, số lượng người nhập cư nhiều hơn số được các bà mẹ Mỹ sinh ra(!)
 
Đó là sự vĩ đại!
 
Chúng ta hãy tập cách nghĩ NGƯỢC thường xuyên hơn, nhiều hơn - để, làm quen tốt hơn với sự thật...
 
Chẳng hạn, khi thấy báo chí nói rằng nạn sử dụng súng bừa bãi ở Mỹ là thảm họa; thì, bạn phải nghĩ ngay: Tại sao một đất nước có 310 triệu người, mà người Dân lại sở hữu đến 200 triệu khẩu súng - thế nhưng, chính phủ Mỹ chẳng bao giờ lo sợ bị lật đổ? Chẳng thấy ai bị tù vì bất đồng chính kiến?
 
Chẳng hạn, Nước Mỹ xấu xa, giãy chết, tại sao mỗi năm lại có cả trăm ngàn người tìm đến? Họ ngu ngốc hay chúng ta dốt nát?
 

Mời xem Video: Blogger Người Buôn Gió gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp Trịnh Xuân Thanh (Phần 2)
 

 

Chẳng hạn, khi nghe "Cả thế giới náo loạn" thì lập tức, bộ nghĩ của chúng ta phải automatic rằng, đó phải chăng là bằng chứng đẹp nhất, rõ ràng nhất về sự bao dung của sự thật "Chim đậu Đất Lành"?...
 
P/S: Sáng nay làm vườn, từ 6h sáng đến 13h chiều - trong đầu cứ nghĩ hoài về chuyện này nhưng đến khi viết thì bế tắc nên thấy nỏ đạt yêu cầu, mong bạn bè cảm phiền...
 
Hà Văn Thịnh
 
(FB Hà Văn Thịnh)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...